Chưa từng chứng kiến cái chết
“Tôi chưa từng thấy ai chết trước đây. Tôi kinh hoàng, hồn vía bay lên trời khi phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy. Trái tim thắt lại, cảm giác mọi mạch máu trên cơ thể không còn lưu thông nữa”, Adebayor nhớ lại vụ tấn công xe bus ở Togo 15 năm về trước.
Khi lo sợ cho tính mạng của mình, ngồi co ro trong một chiếc xe bus đang đỗ và bị bắn phá, Adebayor không hiểu điều gì đang xảy ra, mắt nhắm nghiền lại và cầu nguyện một điều ước cuối cùng. ĐT Togo do anh làm đội trưởng đã bị tấn công khi đang trên đường đến nơi đóng quân của đội ở miền bắc Angola chỉ vài ngày trước Giải vô địch các quốc gia châu Phi 2010 (CAN 2010) diễn ra.
Ít nhất một thành viên của phái đoàn Togo đã bị bắn. Adebayor, lo sợ mình có thể là người tiếp theo. Vì thế, trong lúc tình thế nguy hiểm ngặt nghèo, anh đã gọi cho người bạn đời đang mang thai đứa con của mình. “Tôi nói với cô ấy: ‘Nghe này, em yêu, nếu đứa bé là con trai, hãy đặt tên là Junior Emmanuel. Nếu là con gái, hãy đặt tên là Princess Emmanuella'.
Cô ấy thảng thốt hỏi lại: 'Tại sao? Tại sao? Tại sao anh lại nói với em điều này? Tại sao? Trả lời em đi, Manu. Tại sao?’. Sau đó bọn tấn công lại bắt đầu bắn và tôi phải ném đ